Khi giới hạn bị phá vỡ, vợ khuyên chồng... bằng dao.
Chồng cờ bạc, vợ khổ sở
Anh L. không phải là người chồng vũ phu, nhưng lại có máu cờ bạc và thích phụ nữ. Dù đã lớn tuổi, anh vẫn buông thả và quên trách nhiệm gia đình. Ngày 30 Tết, vợ anh, chị H., phải mang tiền đi trả nợ cho chồng. Cả cái Tết trôi qua trong không khí căng thẳng, chị H. chỉ muốn gầm lên với chồng vì sự tiêu xài hoang phí của anh. Anh L. thường thua bạc và còn chi tiền cho những cô gái khác, khiến chị mệt mỏi. Một hôm, sau khi lại thua bạc, hai vợ chồng cãi nhau. Uất ức, chị H. cầm dao dọa chồng: “Để tôi cho ông biết, con này một khi đã điên lên thì không cần gì nữa.”
Chồng chị H. bị đuổi chạy khắp xóm trong khi chị gào lên: “Tôi sẽ xẻo hết, đàn ông chỉ biết ăn bám!” Tin tức về việc chị cầm dao đuổi chồng làm nhiều người bất ngờ. Chị H. vốn là người đảm đang, được yêu mến trong gia đình và xóm làng. Sự việc xảy ra khi chồng chị đi nhậu về khuya, say sưa làm ầm ĩ và gây sự với vợ. Mặc dù chị không phải người hay cãi nhau, nhưng bức xúc đã lên đến đỉnh điểm sau khi chồng trêu chọc về họ hàng nhà vợ.
Trong cơn say, anh chồng mắng chửi tổ tông nhà vợ, khiến chị tức giận. Gọi mãi không thấy chồng vào nhà, chị nổi máu, hai vợ chồng cãi nhau. Anh chồng xô ngã chị và định đánh chị bằng gậy. Trong lúc tức giận, chị cầm dao từ bếp, thách chồng đánh mình, rồi đuổi theo anh ra ngoài đường. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, hai người rượt nhau khắp xóm, khiến hàng xóm không dám can thiệp. Cuối cùng, khi chị mệt, anh chỉ dám đứng ngoài cổng thở hổn hển. Sau sự việc, họ không nói với nhau suốt tháng, không khí gia đình căng thẳng. Người làng thì trêu chọc anh chồng về vụ việc đó.
Chị tâm sự rằng lúc đó không biết phải làm sao, chỉ cầm dao dọa chồng để bảo vệ mình. Chị lo sợ nếu không làm vậy, chồng sẽ đánh mình. Chị cũng thừa nhận việc đánh chồng là chuyện hiếm gặp.


Source: https://afamily.vn/tuc-nuoc-vo-bo-vo-day-chong-bang-dao-2013030504013471.chn